Trang 91/108 đầuđầu ... 4181878889909192939495101 ... cuốicuối
kết quả từ 901 tới 910 trên 1079

Ðề tài: Mèo bé tí du ngoạn

  1. #901
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Lang thang từ Strasbourg, Pháp quốc đến Milan , Ý Đại Lợi (phần 7)


    Tới biên giới Thụy Sĩ - Ý. Vì Thụy Sĩ không tham gia trong khối Liên Hiệp Châu Âu nên bên Ý phải có check point để xét hộ chiếu. Kể cũng hay, Thuy Sĩ là đất nước nhỏ bé , rừng núi sông hồ chiếm đa sô, địa thế hiểm trở, đất đai nhà nông không bằng phẳng mấy, chưa kể Thụy Sĩ bị bao quanh là các nước "anh chị" vậy mà đời sống dân chúng Thụy Sĩ yên bình .







    Vừa qua khỏi biên giới Thụy Sĩ - Ý




    Tôi còn đang trên xa lộ, bấy giờ là 8:35 tối, 29 độ C. Tôi đã trễ cuộc hẹn với bà chủ nhà tại Milan ,





  2. Thanks Hoàng Na, tu kien, tomtomboy, Haikich8, N/A thanked for this post
  3. #902
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Lang thang từ Strasbourg, Pháp quốc đến Milan , Ý Đại Lợi (phần 8)


    Khi tôi đến được phòng trọ thì gần 9 giờ tối, nhưng trời mùa hè vẫn còn sáng lắm. Gặp bà chủ nhà, tôi phân trần ngoài xa lộ kẹt xe quá . Bà thông cảm cho tôi không tính tiền phạt

    Bạn có biết , ở các nước khác du khách không phải trả "thuế thân" , nhưng trọ qua đêm tại nước Ý mình phải trả "thuế thân". Tôi đã kinh nghiệm qua chuyện này khi ở Venice , Rome, Verona

    Apartment của bà nằm dãy nhà cao ốc thuộc khu khá giả . Bà ra ngoài đón tôi và dẫn vào garage , trong lòng đất phía dưới những tòa nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi mới thấy kiểu garage xe như thế này ở khu chung cư "cao cấp". Tôi ở dưới này như ma hồn trận đi lạc hoài ,



    Tôi lấn cấn không mở được cửa


    Những ngày sau này tôi thấy thêm có vài gia đình bán hàng rong hay tiệm quán nhỏ gì đó , garage của họ không có xe mà toàn là thức ăn hộp hay napkin etc chất cao gần đụng mái


    Vô tới phòng ngủ, khá ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ thơm tho . Trên đầu giường có bức họa (cc) Starry Night của Van Gogh - người họa sĩ cắt tai của ông tặng cho người yêu , mà bà ấy nào có cao sang chi đâu bà là một cô gái điếm . Khi bà thấy chiếc tai máu me tùm lum, bà xỉu luôn . Sau này bà nghĩ Van Gogh là một kẻ khùng



    Những aparment trong dãy building này có balcony đàng sau rất rộng . Tôi giặt đồ đem phơi


    Một bàn ủi trông thiệt lạ


    Aparment của bà cũng có 1 toilet và 1 bdiet . Tôi nghĩ vu vơ hình như chỉ có xứ Ý là có toilet và bidet trogn phòng tắm mà thôi . Sau nàu tôi hỏi chuyện vài anh bạn người Ý , mấy anh bảo : Đó là luật ở Ý, cất nhà là phải có toilet cùng bidet . Trên thế giới chỉ có luật này ở Ý mà thôi .


  4. Thanks Hoàng Na, tu kien, tomtomboy, Haikich8, N/A thanked for this post
  5. #903
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm bức họa "The Last Super" và "The Crucifixion" tại nhà thờ Santa Maria delle Grazie ở Milan, Ý quốc


    Trong lịch trình đi thăm nhữgn nơi tại Milan, nhà thờ Santa Maria delle Grazie là số 1 của tôi, Vì nơi đây có tấm tranh "L'Ultima Cena - The Last Super - Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Của Jesus" của họa sĩ Leonardo da Vinci vẽ vào cuối thế kỷ XV.



    Vé vào thăm nơi đây bạn phải mua trước khoảng 1 tuần, chứ bạn chờ đến nơi mới mua vé thì đã muộn
    Đây là nhà thờ Santa Maria delle Grazie , được xếp vào UNESCO . Nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ XV (1469)


    Khi tôi bước vô bên trong nhà thờ người ta không soát vé , và tôi cứ ngỡ là bức tranh "Bữa Ăn Tối Cuối Cùng của Jesus" được treo trong nhà thờ này. Hồi nào giờ tôi vẫn nghĩ tấm tranh này cũng như bao tấm tranh khác được vẽ trên vải sơn dầu , etc ..., nhưng tôi đã lầm

    Trước cửa nhà thờ có vài kẻ lạ , tôi đã quen với những kiểu "làm tiền" của kẻ lạ khi tôi đến thăm Tòa Thánh Vatican . Họ cò mồi, bán vé giả, xin làm huớgn dẫn viên etc ... nhưng người ta hỏi tôi đến đâu, tôi lắc đầu tớii đó . Họ thường chận bước chân của mình


    Bên trong nhà thờ vắng vẻ lắm


    Bạn có biết , tất cả các nhà thờ ở Ý , khi bạn (nhất là con gái) bước vô bên trong là phải mặc áo phủ vai , không hở hang, quần váy phải tới gối hay dài hơn . Ai không tuân theo thì bị tống ra ngoài










    Nhà thờ này trên đỉnh vòm người xưa vẽ toàn rắn (nhìn giống rắn lắm )


    Ngay cả bên ngoài tường thành cũng toàn là rắn. TÔi không hiểu trong đạo Thiên Chúa, rắn tượng trưng cho điều gì linh thiêng ? Đối với tôi rắn là loài tôi sợ nhất




    Một người cha đạo bị Đức Quốc Xã bắt giam trong trại Dachau ở Munich (tôi đã thấy qua ông khi thăm trại Dachau.


    Tôi đi loanh quanh chẳng thấy tấm tranh "The Last Super " đâu cả ,


    Tôi hỏi thăm người ta mới chỉ sang căn nhà phía phải của nhà thờ




    Vào cổng "viện bảo tàng chỉ có 2 bức tranh và lặt vặt 5 ba thứ " tôi mới biết mỗi một tua chỉ có 20 - 30 người mà thôi . Cứ khoảng 15 phút là tua mới được dẫn vô .

    Chúng tôi phải đi qua 3 lần cửa, mỗi lần là khung cửa sắt thật dầy bằng gang tay , chung quanh đều lắp hệ thống báo động tối tân . Khi vào tua , không những có 1 người hướng dẫn viên mà còn thêm 3 ông bảo vệ nữa .

    Trong khoảng thời gian Đệ Nhị Thế Chiến, tháng 8 năm 1943 Anh-Mỹ đã thả bom tại nhà thờ này , đa số bị đổ nát nhưng hai bức tường có hai bức tranh "Bữa Ăn Tối Cuối Cùng của Jesus " và "Đóng đinh Jesus trên thập tự giá vào sáng hôm sau " vẫn đứng vững . Hai bức tường có hai tấm tranh này khá rộng.

    Tôi đứng từ bên bức tranh "The Crucifixion" chụp bức "The Last Super" để gửi bạn thấy trọn cảnh bên trong linh thiêng này





    The Last Super (1494 - 1498) - Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Của Chúa Jesus cùng Mười Hai Vị Thánh Tông Đồ


    Đây là bản vẽ gốc của hoạ sĩ danh tiếng Leonardo da Vinci (sinh 1452 - tử 1515)


    The Crucifixion (1495) - Chúa Jesus Bị Hành Hình
    Đây là bản vẽ gốc của hoạ sĩ danh tiếng Giovanni Donato da Montorfano (sinh 1440 - tử 1502). Những đồi núi đàng sau cuộc hành hình này là Jerusalem . Ngày nay những ai tới đó thăm, vùng đất đó vẫn còn nguyên vẹn như vậy .



    MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

    Kính chúc Anh Chị cùng các Bạn một mùa Giáng Sinh vui vẻ an lành

    Năm mới 2018 an khang thịnh vượng .



  6. Thanks Hoàng Na, tu kien, tomtomboy, Haikich8, N/A thanked for this post
  7. #904
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default

    Trích Nguyên văn bởi nhatrang89 View Post
    Chai xì dầu mấy tía ơi, đâu có chỗ nào viết "bia" đâu !!!!!
    Dear NhaTrang89,

    Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh 2017 nên mít kết thúc chuyến du ngoạn cuối năm bằng hai hình ảnh cuối cùng:


    1) The Last Super (1494 - 1498) - Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Của Chúa Jesus cùng Mười Hai Vị Thánh Tông Đồ
    2) The Crucifixion (1495) - Chúa Jesus Bị Hành Hình

    thêm một tấm gif nữa là Chúa Giáng Sinh .

    dụng ý của mít là để Chúc Mừng Noel đến những vị khách ghé lại mục này . Bạn có hiểu ý của tôi đăng hình về "Cuộc đời sanh tử " không ?

    Thế nhưng, bạn ghé lại đã không viết được một chữ tốt lành nào mà lại viết bậy bạ như vậy . Bạn có thấy bạn là người vô duyên lắm không ?

    Xin chào bạn


  8. #905
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Lâu ngày về thăm nhà QNHM , thấy cái gì cũng lạ .

    Nhất là mấy cái nút, Anh Việt tùm lum , mình nhìn một hồi chẳng biết cái nào là cái nào .

    Định đăng tiếp kỳ nghỉ hè , nhưng buồn buồn mình thở dài , than vắn một chút rồi đi .





  9. Thanks N/A, Hoàng Na thanked for this post
  10. #906
    Trưởng Ban Phòng Chống Tội Phạm Hoàng Na's Avatar
    Tham gia ngày
    May 15th 2006
    Bài gởi
    54,879
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    2013

    Default

    Trích Nguyên văn bởi mít View Post


    Định đăng tiếp kỳ nghỉ hè , nhưng buồn buồn mình thở dài , than vắn một chút rồi đi .

    Tội nghiệp hông ......ai làm MBT buồn noái Hoàng Na xử cho
    Ta không sợ KẺ THÙ trước mặt,
    Nhưng Ta ngại tình CHIẾN HỮU sau lưng .
    Follow me on Flickr - Vinamaster
    Follow me on Youtube - Vinamaster

  11. Thanks N/A, mít thanked for this post
  12. #907
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    The Last Super (1494 - 1498) - Bữa Ăn Tối Cuối Cùng Của Chúa Jesus cùng Mười Hai Vị Thánh Tông Đồ






    đầu năm , mình để hai tấm này lên đầu trang . Thank you

  13. Thanks Hoàng Na, QHNM, N/A, tomtomboy, Haikich8, ciditin thanked for this post
  14. #908
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm Viện Bảo Tàng Castello Sforzesco ở Milan Italy (phần 1)

    Hồi nào giờ tôi cứ ngỡ lâu đài Castello Sforzesco chắc là có nhiều hoa đẹp lắm , nhưng khi tôi buớc gần đến khu có lâu đài này mới biết .. không như là mơ , chắc có lẽ tôi vào từ ngõ sau chăng. Ngõ sau vắng người , có nhiều bụi cây rậm rạp, và đó cũng là nơi lý tưởng cho các anh các ông trốn trong bụi để ... Tôi thật sự quá bất ngờ khi thấy 4 ông đứng chỉa vô bụi cây mà pee , mắc cỡ hết sức .

    Sau này khi tôi rời khỏi lầu đài qua ngõ chính, mới biết phía truớc có hồ phun nuớc , du khách tấp nập, ca nhạc , nhảy múa và những bàn bán hàng quà lưu niệm.

    Castello Sforzesco ngày xưa là lâu đài của gia tộc họ Visconti và Sforza. Gia tộc Visconti giữ quyền điều khiển thành phố Milan trong hai trăm năm (1277 - 1477) và gia tộc Sforza giữ quyền điều khiển thành phố Milan trong gần một trăm năm sau nữa (1450 - 1535).

    Ngày nay Castello Sforzesco là viện bảo tàng (tại sao mang tên Sforzesco mà lại không có tên Visconti thì vụ này mình hông biết ), nhìn cách thức người xưa xây cất, thành quách của lâu đài này giống căn cứ pháo thủ . Du khách mới buớc vô trông cảnh thật vắng vẻ , nhưng khi mua vé xem qua một luợt mới biết nơi đây quá rộng lớn . Bạn đi thăm museums nơi đây , bạn phái đi thật sớm nhé

    Viện bảo tàng Sforzesco gồm 5 viện khác nhau . tôi thích nhất là viện âm nhạc và viện về science .

    Ở viện bảo tàng Science có nhiều thứ rất đặc biệt nhưng có một món làm tôi nhớ mãi đó là Galileo Compass (geometric compass). Ông đã phát minh ra loại la bàn này vào năm 1587 , nó đặc biệt đuợc dùng cho quân sự. Vào thời ấy người ta làm ra 60 cái , nhưng ngày nay trên thế giới còn lại chỉ có 5 .

    Năm cái military compasses này đuợc lưu trữ ở
    • Viện bảo tàng Sforza Castle, Milan Ý ;
    • Viện bảo tàng History of Science, Florence Ý;
    • Viện bảo tàng quân sự The Istituto Geografico Militare, Florence Ý;
    • Trường đại học University of Pisa, Florence Ý;
    • Trường đại học University of Cambridge, Anh.




    Galileo Galilei military compass (1606)


    Viện điêu khắc - Michelangelo chỉ có một viện giữ bức tuợng cuối cùng của nhà hoạ sĩ / điêu khắc Michelangelo là nhỏ nhất, vào đó không có gì để xem ngoài bức tượng.



    Bốn viện khác (nếu tôi nhớ không lầm) thì nó rộng vô cùng , có rất nhiều thứ để bạn chiêm nguỡng . Riêng tôi thì thích nhất là viện bảo tàng World Musical Instruments . Nếu bạn có ghé đến thăm thành phố Milan , nhớ đừng bỏ qua history musical instruments museum, nơi đây có hàng ngàn nhạc cụ cổ xưa nhất để bạn chiêm nguỡng .Thật là tuyệt vời bạn ạ . Bạn có biết viện bảo tàng lớn nhất trên thế giới về nhạc cụ cổ xưa là ở tại Arizona , Hoa kỳ không

    Tôi gửi bạn xem vài tấm ảnh tuy không đẹp

    Một góc trong lâu đài Sforza






    Harpsichord (1737)


    Harpsichord converted to pianoforte - "đàn tì bà" đuợc chuyển sang đàn dương cầm


    đàn harmonica với những phím đàn làm bằng thủy tinh




    Một loại đàn dương cầm xưa đuợc gọi là Spinetta (1735)


    Pianoforte - đàn dương cầm với hàng dây đứng (1815)


    Virginale Doppio - đàn dương cầm đôi (nhìn mặt mà bắt hình dong là tôi ấy , thêm chữ doppio giống double trong tiếng Anh)

  15. Thanks Hoàng Na, QHNM, N/A, tomtomboy, tu kien, Haikich8, ciditin thanked for this post
  16. #909
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default


    Thăm Viện Bảo Tàng Castello Sforzesco ở Milan Italy (phần 2)


    Đàn dương cầm đuợc hiện đại dần




    đàn dương cầm hiện đại dần (1804)


    Và đây là grand piano cuối thế kỷ 19




    Giống đàn guitar nhưng thùng bầu


    Không biết bạn còn nhớ logo của nhà phát hành nhạc Làng Văn hái ngọai không . Nguời ta lấy logo giống như trong ảnh


    Mặt đàn giông gương mặt đàn ông


    Vừa là guitar vừa là tì bà (harp 6 strings)


    Hai mandolin và một guitar. Một nguời nhạc sĩ làm sao đánh đuợc ba đàn cùng một luợt nhỉ . Thật là thán phục

  17. Thanks Hoàng Na, QHNM, tomtomboy, tu kien, N/A, Haikich8, ciditin thanked for this post
  18. #910
    mèo bé tí mít's Avatar
    Tham gia ngày
    Sep 7th 2013
    Bài gởi
    3,940
    Post Thanks / Like
    Rep Power
    136

    Default



    Thăm Viện Bảo Tàng Castello Sforzesco ở Milan Italy (phần 3)



    Guitars mà cũng có nhiều dạng ghê

    Các loại guitar thùng bầu , trông dễ thương chị lạ . Ngày tôi đi thăm Hy Lạp , gặp rất nhiều anh đàn tài tử ôm đàn guitar thùng bầu vừa đàn vừa kéo như (đàn cò mình vậy) trông that hấp dẫn. Bạn có biết âm nhạc mê hoặc lòng nguời con gái vô tận không ?


    Đàn thùng bầu của Trung đông hay Ấn độ gì đó, loại đàn này ngày nay nguời ta vẫn còn sử dụng


    Đàn 1 dây, tôi chẳng nhớ nó tên gì từ nơi nào đến . Tôi có kể với bạn ở trên, là bảo tàng có hàng ngàn hàngn ngàn instruments , làm sao mà mình nhớ nổi


    Harps thời xưa thế kỷ 18




    Nhìn cái đàn that nhiều gỗ này, chẳng biết "cơ khí" của nó chuyển và phát làm sao . Trong chiếc đàn như một chiếc máy&nbsp;</span></div>


    Về căn bản mặt trên thì going nhau nhưng thùng đàn lại khác




    Đàn này giống đàn Tam thập lục (36 dây) của Việt Nam

  19. Thanks Hoàng Na, QHNM, N/A, tomtomboy, tu kien, Haikich8, ciditin thanked for this post

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •