Nghi lắm!
Tí bị trứng ngỗng môn Sử... Ba Tí hỏi tại sao,
Tí :
- Con đang ngồi đàng hoàng tự nhiên Thầy kêu con hỏi..... Ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương?
- Rồi sao?
- Con không có lấy.... Con nói là con thấy thằng Tèo ở lại trong lớp trong giờ ra chơi, Thầy hỏi thằng Tèo thử xem nó có lấy không ... Tự nhiên thầy cho con trứng ngỗng.
- Thôi Tí, con có lấy nỏ thần thì trả lại đi...Cái mặt của mày tao nghi lắm... Tao đẻ ra mày được mà!
Cho tao theo với
Gia đình nọ có bà mẹ chuyên áp đặt lên cậu con trai từ chuyện học hành tới tình cảm riêng tư. Một hôm giữa bữa ăn, cậu buông đũa đứng dậy:
- Con không thể chịu nổi mẹ nữa, con sẽ ra đi.
Ông bố thấy thế vội lớn tiếng:
- Thằng kia….
- Bố đừng cản con!
- Không. Cho tao theo với !!!
Suýt Hỏng Đời Con Gái
Vốn bị hẹp van tim bẩm sinh, tháng nào cô gái cũng phải đi khám bệnh đều đặn để bảo đảm sức khỏe.
Thế nhưng, lần này đi khám không giống những lần trước. Cho là mình bị lạm dụng, cô vội về kể cho mẹ nghe:
- Eo ơi! Con sợ cái ông bác sĩ D. khám tim cho con. Ông ta cứ bảo là quên ống nghe ở nhà nên cứ áp tai vào ngực con, mẹ ạ.
Sau một hồi cau mày, bà mẹ từ tốn giải thích:
- Thế mà con cũng đồng ý cho ông ta làm như vậy à? Lần sau đi khám chỗ khác nhé. À, nhưng vẫn còn may vì thằng ấy nó mới quên ống nghe ở nhà. Chứ nếu nó bảo quên ống tiêm ở nhà thì hỏng cả một đời con gái đấy con ạ.
ST
__._,_.___