Rau đay hổng phải là "Tầm Ma", "Tầm Ma" từ đâu ra chưa biết, thấy để "vườn nhà" mà đâu biết vườn nhà nào, nhà ai?
Tiếng Việt chử Việt học hoài hổng hết anh à, hôm nọ đọc bài thuốc trị tóc bạc, trong đó có "cỏ nhọ nồi", "cỏ nhọ nồi" là cỏ gì? lây quây cuối mới hiểu nó là "cỏ lọ nồi" theo giọng miền Nam tui, nhưng rồi miền Nam làm gì có cỏ lọ nồi, mò cho đã kiếm được hình, thì ra miền Nam tui gọi là cỏ MỰC, hồi nhỏ hái, đăm, vắt nước làm mực, mực nầy đen lam, còn tím thì có mồng tơi.
Cây ngải cứu trong bài nầy, quê mình gọi là thuốc cứu, nghe nói xài nhiều trong thuốc Nam, hồi nhỏ nếu sợ trả bài không thuộc thì bức một lá kẹp vào tập hoặc sách để "cầu may".
Lại cũng hồi nhỏ đi học, tới mùa cà na, cà na mọc hoang, hái trái ngâm muối, mấy chục năm sau mới biết cà na là "ô liu".