kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: "Thảm cảnh" của McClaren & đội tuyển Anh

  1. #1
    M.T.I
    Guest

    Default "Thảm cảnh" của McClaren & đội tuyển Anh

    Hai trận đấu với Israel và Nga vào các ngày 08 và 12/09 là 2 trận đấu buộc phải thắng của tuyển Anh nếu như họ còn giữ hy vọng góp mặt vào VCK Euro 2008. Thế nhưng HLV Steve McClaren đang xanh mày, xanh mặt trước một viễn cảnh đầy u ám...

    McClaren đã không có mặt trên các khán đài sân Old Trafford để theo dõi trận đấu Manchester United - Reading nhưng chắc hẳn vị HLV đội tuyển Anh đã phải nhảy dựng lên sau khi chứng kiến cú va chạm nảy lửa giữa Wayne Rooney với hậu vệ Michael Dubery của Reading.

    Cú đạp bóng vào thẳng mắt cá chân của Rooney đã buộc tiền đạo này phải chơi nốt những phút cuối cùng của hiệp 1 với những bước chạy khập khiễng. Sau thời gian nghỉ giữa giờ, HLV Ferguson đã buộc phải rút Rooney ra để tung... hậu vệ O'Shea vào vị trí tiền đạo cắm (!?).

    "Cơn đau tim" của McClaren rồi cũng đã chấm dứt hơn hơn 24 tiếng đồng hồ hồi hộp đợi kết quả xét nghiệm cuối cùng của chân sút quan trọng nhất đội tuyển Anh với một sự thật phũ phàng: rạn xương bàn chân trái và nghỉ thi đấu 2 tháng.



    Rooney đau chân, McClaren "đau tim"

    Mà điều đó có nghĩa rằng Rooney sẽ vắng mặt trong 4 trận đấu sắp tới của tuyển Anh tại vòng loại Euro 2008 (gặp Israel vào ngày 08/09, Nga - 12/09, Estonia - 13/10 và Nga - 17/10), đồng thời, đẩy đội tuyển Anh vào một cuộc khủng hoảng chấn thương thực sự khi gần như chắc chắn 7 trụ cột khác cũng không góp mặt trong 2 trận quyết đấu vào đầu tháng 9 tới đây.

    John Terry

    Đội trưởng và là chỗ dựa tin cậy nhất của tuyển Anh cũng như cá nhân McClaren trong thời kỳ "hậu Beckham", sự vắng mặt của John Terry sẽ giống như một cú sốc thật sự với đoàn quân Ba sư tử.

    Một cú ngã vớ vẩn trong buổi tập trước mùa giải cùng Chelsea cũng đủ khiến cái đầu gối của Terry sưng vù, đồng thời với cái án lơ lửng: 1 tháng ngồi chơi, xơi nước. Và theo tính toán của các chuyên gia, Terry chắc chắn không thể góp mặt trong trận giao hữu với Đức cuối tháng 8 cũng như không nhiều cơ hội ra sân trước Israel và Nga vào đầu tháng 9.

    Gary Neville

    Hơn 1 năm qua, Gary Neville đã phải vật lộn với hàng loạt vấn đề về thể lực, đủ để anh vắng mặt trong hàng loạt trận đấu quan trọng của cả M.U lẫn đội tuyển Anh. Năm nay, nghe chừng viễn cảnh cũng không khác hơn là mấy khi Gary đã không thể ra sân trong trận tranh Community Shield cũng như trận hòa 0-0 mới đây trước Reading.

    Ngày trở lại sân cỏ của Gary Neville tiếp tục là một thời điểm không thể hẹn trước khi các bác sỹ vẫn chưa tìm ra cách thức đẩy nhanh quá trình hồi phục.

    Jonathan Woodgate

    McClaren từng nói rằng chỉ cần Woodgate thể hiện được 80% phong độ mà anh thể hiện suốt cả mùa giải 06/07 vừa qua với Middlesbrough, anh đương nhiên sẽ có một suất đá chính tại trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển Anh.

    Thế nhưng Woodgate lại luôn có vấn đề của riêng mình: những chấn thương. Nếu như chấn thương bắp đùi khiến anh chỉ chơi 12 trận trong 2 năm khoác áo Real Madrid thì ca phẫu thuật đầu gối trong hè vừa rồi vẫn đang khiến Woodgate trong tình trạng là một thương binh ít nhất là 1 tháng rưỡi nữa.

    Ledley King

    Lại thêm một chốt chặn vững chắc tại hàng thủ tuyển Anh sẽ không có mặt, nhất là khi Ledley King chắc chắn sẽ là người được đá chính một khi cả Terry lẫn Woodgate đều không thể ra sân.



    Với đôi nạng như thế này, làm sao
    Ledley King có thể ra sân

    Nhưng đó là một cơ hội mà King không thể nào tận dụng vì anh sẽ chỉ trở lại thi đấu vào cuối tháng 10 sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối cách đây gần 1 tháng.

    Wayne Bridge

    Chấn thương hông. Lý do rất rõ ràng kể trên đã đưa cầu thủ chạy cánh trái này vào danh sách "thương binh" dài dằng dặc tại cả Chelsea lẫn đội tuyển Anh, khiến cho Ashley Cole là sự lựa chọn duy nhất của McClaren bên hành lang cánh trái.

    Aaron Lennon

    Cơ hội có sáng sủa hơn một chút với Aaron Lennon bởi nếu anh kịp thời bình phục ca chấn thương đầu gối như dự kiến, Lennon sẽ kịp góp mặt trong trận đấu giữa Tottenham với Fulham vào ngày 01/09.

    Nhưng việc McClaren có dám gọi một cầu thủ mới chơi được duy nhất 1 trận đấu sau 4 tháng vào đội tuyển không lại là vấn đề hoàn toàn khác.

    Michael Owen

    Mùa giải mới, chấn thương mới. Sau 2 năm vật lộn với nhiều vấn đề khác nhau, Owen tiếp tục bị cơn ác mộng chấn thương ám ảnh. Một vết rách cơ đùi trong giai đoạn tập luyện cho mùa giải mới khiến tiền đạo từng một thời là số 1 của tuyển Anh tiếp tục vật vã mà không thể hẹn ngày trở lại.

    Nói chung, từ giờ cho đến ngày 08/09 vẫn còn rất dài, ai dám chắc bản danh sách chấn thương này không tiếp tục dài thêm. Chắc chắn McClaren chỉ còn cách "cầu Chúa" sao cho Beckham mau chóng bình phục, đôi chân của những Lampard, Gerrard, Crouch hay Owen Hargreaves... tiếp tục lành lặn mà thôi.

    L.Q

    Theo VTC

  2. #2
    carelesswhisper
    Guest

    Default

    Anh bây giờ coi nó đa chán bỏ mẹ thôi cho no đi đoàn tụ ông bà là vừa rồi

  3. #3
    M.T.I
    Guest

    Default

    Đúng là chán thật , đội hình toàn sao nhưng đá đấm chẳng ra gì , nhớ lại cúp thế giới năm ngoái mà nản , đội hình toàn hàng khủng mà lại có một nhà cầm quân "gà mái" Ericsson

Similar Threads

  1. Những câu "thần chú" tuyệt diệu khi hẹn hò
    By PN99 in forum Nghệ Thuật Sống
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 02-14-2011, 19:27

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •