1. Theo hình dưới đây, xe buýt đưa rước học sinh này đang chạy về hướng nào, lý do?
90% những trẻ hoc lớp preschool trã lời trúng câu này
1. Hướng tay trái vì phía bên này không có cửa đi ra - TLPL
Hidden Content
2. Để trả tiền 7 ngày nhân công cho người làm, anh chủ tiệm chỉ còn cách là phải cắt cái lắc còn lại duy nhất của anh. Cái lý do anh phải cắt chiếc lắc là vì cái lắc này có 7 khoen mắc vào nhau; với sự thỏa thuận giữa chủ và thợ thì mổi ngày, tiền công thợ là một cái khoen của chiếc lắc; người thợ sẽ không tiếp tục công việc nếu không được trả thù lao mổi buổi chiều cuối ngày, nhưng người chủ cũng không muốn trả cho anh thợ nhiều hơn tiền thù lao từng ngày vì lo rằng người thợ sẽ trốn.
Cái câu hỏi phát sinh từ đấy, để cho có từng cái khoen một để trang trải công thợ, số lần ít nhất phải cắt chiếc lắc là mấy lần?
Chiếc lắc có hình dáng tương tự sau đây (nhưng chỉ có 7 vòng)
Hidden Content
2. Một lần - Không ai đoán đúng
3. Bạn là người lái xe buýt. Ngay tại trạm xe buýt đầu tiên, có 4 hành khách lên xe. Qua trạm thứ nhì, 8 hành khách lên xe. Đến trạm thứ ba, 2 hành khách xuống xe, và tại trạm xe buýt cuối cùng thì mọi người còn lại đều xuống xe. Thế thì đôi mắt người tài xế xe buýt màu gì?
3. mắt tui mầu đen (đen như hạt huyền nè) - TLPL
4. Trong cuộc chạy đua; nếu bạn vượt qua người đang hạng giử hạng nhì thì bạn trở thành hạng mấy?
4. hạng nhì (cái này tui có đố rùi) - TLPL
5. Cái gì mà nhẹ tựa lông hồng, tuy nhiên ngay cả người mạnh nhất thế giới (The world strongest man) vẫn không thể cầm giử quá năm phút.
5. Hơi thở - Không ai đoán đúng 100%
6. Một câu rất "đời thường"...Tại sao cái nắp cửa cống (manhole cover) trên mặt đường toàn hình tròn mà lại không là hình vuông?
6. Cái nắp d0ậy hình tròn vì nó không bao giờ bị rơi xuống ,các hình khác thì có thể bị rơi xuống . - hatat
7. Một chử rất "đời thường" trong tiếng Anh... Đoán một chử mà bất kỳ lật ngược chiều đọc trên/dưới của chử hay đọc xuôi ngược cách sắp xếp mẩu tự của chử này nó đều giử y cái chử ban đầu.
7. Chử NOON - Không ai đoán đúng