vinamaster
12-24-2008, 11:53
+ Một niềm vui lớn trong đêm Noel cho các bạn yêu bóng đá, cuối cùng VN cũng hạ được địch thủ TL :)
http://www.bbc.co.uk/f/t.gif http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/12/20081224172516cup.jpg
Chiến thắng của tuyển Việt Nam làm nức lòng các fan trên sân Rajamangala Chiến thuật phản công sắc bén cùng tài năng của thủ môn đã giúp Việt Nam bất ngờ thắng Thái Lan ở lượt đi trận chung kết cúp AFF.
Đây là một kết quả ít ai dự đoán trước giờ bóng lăn, vì suốt chín năm qua, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan trận nào khi đá giải chính thức.
Nhưng tối ngày 24.12, ngay tại Bangkok, hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã đem lại lợi thế cho Việt Nam trước lượt về ngày 28.12.
Mặc dù tấn công áp đảo nhưng đội chủ nhà chỉ ghi được một bàn nhờ công của cầu thủ vào thay người Ronachai.
Áp đảo nhưng thua ngược
Đúng như dự đoán, với ưu thế sân nhà, Thái Lan tấn công áp đảo từ đầu, làm Tấn Tài lúng túng nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ ba.
Phút 14, Suksomsit đánh đầu, buộc thủ môn Hồng Sơn bay người đẩy bóng.
Cũng chính thủ môn này, trong một ngày thi đấu xuất thần, đã cứu nguy cho Việt Nam nhiều bàn thua trông thấy.
Sau suốt 40 phút bị ép sân, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng ở phút 41.
Từ cánh trái, cầu thủ Tấn Tài tạt bóng vào khu cấm địa chuẩn xác cho Vũ Phong đánh đầu vào lưới.
Chỉ hai phút sau, Việt Thắng dẫn bóng chạy thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ môn, rồi chuyền sang cho Công Vinh đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số.
Bị choáng, Thái Lan vẫn tiếp tục áp đặt thế trận khi hiệp hai bắt đầu.
Ngay ở phút 46, Suksomkit đánh đầu nhưng Tấn Tài kịp chặn bóng ngay trên vạch cầu môn.
Thủ môn Hồng Sơn tiếp tục chơi xuất sắc, khi anh bay người cản phá cú sút của tiền đạo Thái Lan ở phút 65.
10 phút sau, tiền đạo mới vào thay người, Ronnachai Rangsiyo, đánh đầu vào lưới, rút ngắn tỉ số.
Ở phút 79, Thái Lan sút tung lưới Việt Nam, nhưng trọng tài cho rằng anh này ở thế việt vị.
Thái Lan dồn hết sức tấn công ở mấy phút cuối, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã kiên cường phòng thủ, giữ nguyên kết quả đầy bất ngờ.
Với trận thắng này, Việt Nam có ưu thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.
Sau 10 năm kể từ khi thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup ở Hà Nội, giờ đây cổ động viên Việt Nam lại được mơ đến ngày đội tuyển lên ngôi tại Đông Nam Á.
http://www.bbc.co.uk/f/t.gif http://www.bbc.co.uk/worldservice/images/2008/12/20081224172516cup.jpg
Chiến thắng của tuyển Việt Nam làm nức lòng các fan trên sân Rajamangala Chiến thuật phản công sắc bén cùng tài năng của thủ môn đã giúp Việt Nam bất ngờ thắng Thái Lan ở lượt đi trận chung kết cúp AFF.
Đây là một kết quả ít ai dự đoán trước giờ bóng lăn, vì suốt chín năm qua, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan trận nào khi đá giải chính thức.
Nhưng tối ngày 24.12, ngay tại Bangkok, hai bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh đã đem lại lợi thế cho Việt Nam trước lượt về ngày 28.12.
Mặc dù tấn công áp đảo nhưng đội chủ nhà chỉ ghi được một bàn nhờ công của cầu thủ vào thay người Ronachai.
Áp đảo nhưng thua ngược
Đúng như dự đoán, với ưu thế sân nhà, Thái Lan tấn công áp đảo từ đầu, làm Tấn Tài lúng túng nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ ba.
Phút 14, Suksomsit đánh đầu, buộc thủ môn Hồng Sơn bay người đẩy bóng.
Cũng chính thủ môn này, trong một ngày thi đấu xuất thần, đã cứu nguy cho Việt Nam nhiều bàn thua trông thấy.
Sau suốt 40 phút bị ép sân, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng ở phút 41.
Từ cánh trái, cầu thủ Tấn Tài tạt bóng vào khu cấm địa chuẩn xác cho Vũ Phong đánh đầu vào lưới.
Chỉ hai phút sau, Việt Thắng dẫn bóng chạy thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ môn, rồi chuyền sang cho Công Vinh đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số.
Bị choáng, Thái Lan vẫn tiếp tục áp đặt thế trận khi hiệp hai bắt đầu.
Ngay ở phút 46, Suksomkit đánh đầu nhưng Tấn Tài kịp chặn bóng ngay trên vạch cầu môn.
Thủ môn Hồng Sơn tiếp tục chơi xuất sắc, khi anh bay người cản phá cú sút của tiền đạo Thái Lan ở phút 65.
10 phút sau, tiền đạo mới vào thay người, Ronnachai Rangsiyo, đánh đầu vào lưới, rút ngắn tỉ số.
Ở phút 79, Thái Lan sút tung lưới Việt Nam, nhưng trọng tài cho rằng anh này ở thế việt vị.
Thái Lan dồn hết sức tấn công ở mấy phút cuối, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã kiên cường phòng thủ, giữ nguyên kết quả đầy bất ngờ.
Với trận thắng này, Việt Nam có ưu thế lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình.
Sau 10 năm kể từ khi thua Singapore trong trận chung kết Tiger Cup ở Hà Nội, giờ đây cổ động viên Việt Nam lại được mơ đến ngày đội tuyển lên ngôi tại Đông Nam Á.