PDA

View Full Version : Nick Ut – người chụp hình Phan Thị Kim Phúc, cô bé Napalm về hưu



PN99
03-17-2017, 13:46
By H.Van - March 16, 2017



http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NAPALM-GIRL.jpg
Tấm hình Napalm Girl – Cô Bé Napalm, của phóng viên chiến trường Nick Út, được trao giải Putlitzer năm 1972. Ảnh: ABC


Ông Nick Út, người từng là phóng viên chiến trường của hãng thông tấn AP tại Việt Nam trong thập niên 1960, và nổi tiếng nhờ tấm hình Em Bé Napalm, sẽ về hưu vào cuối tháng 3 năm 2017. Tấm hình bé gái 9 tuổi Kim Phúc trần truồng vừa chạy vừa kêu cứu, từ ngôi làng bị máy bay Hoa Kỳ ném bom Napalm, đã góp phần thay đổi cái nhìn của thế giới, về cuộc chiến tại Việt Nam. Đây cũng là tấm hình đã giúp ông Nick Út đoạt giản Putlitzer năm 1972.


http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/PTKPHUC.jpg
Cô bé Napalm – Phan Thị Kim Phúc. Ảnh: Wikipedia


Trao đổi với đài BBV Tiếng Việt, ông Nick Út cho biết: Ở tuổi 65, và sau 51 năm làm việc, ông thấy đã đến lúc nghỉ ngơi để có thời gian sinh hoạt với con cháu, cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục là cộng tác viên của AP.


http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NAPALM-GIRL-1.jpg
Nhân viên đài truyền hình và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bao quanh cô bé Napalm Phan Thị Kim Phúc. Ảnh: ABC News


Được biết ngày 8 tháng 6 năm 1972, ông Nick Út lúc đó mới 21 tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh 4 máy bay Hoa Kỳ ném bom Napalm xuống ngôi làng tại thị xã Trảng Bàng. Ông đã chụp được tấm hình nhiều người bỏ chạy, trong đó có Kim Phúc. Và cũng chính ông đã đưa cô bé đến bệnh viện. Tấm ảnh đã thay đổi không chỉ cuộc đời của ông, mà cả cuộc đời của Kim Phúc.


http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NICK-UT.jpeg
Ký giả Nick Ut, và tấm hình Napalm Girl, được trao giải thưởng Putlitzer năm 1972. Ảnh: Vice


Nick Út tên thật là Huỳnh Công Út, nhưng ông được biết đến với tên gọi Nick Út, do Henri Huet, phóng viên chiến trường người Pháp đặt cho, vì tên của ông khiến các đồng nghiệp ngoại quốc khó gọi. Sau cuộc chiến 1975, Nick Út di tản ra khỏi Việt Nam. Ông được hãng thông tấn AP cử sang làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Tại đây ông gặp người sau này là vợ của ông. Họ về Los Angeles định cư vào năm 1977, và ông bắt đầu chụp hình tại Hollywood.


http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NAPALM-GIRL-2-700x394.jpg
Cô bé Napalm Phan Thị Kim Phúc bây giờ. Ảnh: The Odyssey Online


Ông đã chụp những tấm hình được nhiều người biết đến, như cảnh Michael Jackson nhảy trên nóc chiếc xe hơi bên ngoài tòa án, sau khi được tòa án tha bổng về hành vi xâm phạm tình dục trẻ em.



http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NICK-UT-1.jpg
Nick Ut, ký giả của thông tấn xã AP. Ảnh. Nick Ut’sTwitter

http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NAPALM-GIRL-NICK-UT.jpg
Ký giả Nick Ut và cô bé Napalm Phan Thị Kim Phúc bây giờ. Ảnh: ABC News – Go.com

http://baotreonline.com/wp-content/uploads/2017/03/NICK-UT-2-700x394.jpg
Ảnh: ABC7.com


baotreonline