PDA

View Full Version : Tác giả 'Dĩ Vãng' và Lê Uyên cùng xuất hiện trong 'Giọt Tình Xuân'



Hoàng Na
02-19-2016, 18:47
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) - “Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giã/Để lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa/Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát/Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác/Quạnh hiu đời tôi, từng năm tháng qua...”


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222908-Giot-Tinh-Xuan-1-600.jpg
Ca sĩ Lê Uyên. (Hình ca sĩ cung cấp)

Ca khúc “Dĩ Vãng” của Trịnh Nam Sơn, với những ca từ, những cung bậc chạm đến tận sâu những ngóc ngách tình yêu, đã đến với thế hệ chúng tôi, những người trưởng thành sau 1975 nơi quê nhà, “sớm hơn” những “Dạ Khúc Cho Tình Nhân,” “Vũng Lầy Của Chúng Ta,” “Hãy Ngồi Xuống Đây” của Lê Uyên Phương.
Tôi không nhớ bằng cách nào, và như thế nào, tôi, cùng bạn bè mình, lại được chìm đắm trong những giai điệu rất lạ, rất khác “dòng nhạc đỏ” mà chúng tôi vẫn nghe rất nhiều, khi đó. Chỉ biết Trịnh Nam Sơn - không phải Trịnh Công Sơn (chúng tôi vẫn nói với nhau như thế), với “Dĩ Vãng,” với “Về Đây Em,” “Con Đường Màu Xanh,” “Nhớ”... đã đưa thế hệ chúng tôi, những đứa tập tành làm người lớn ở cuối thập niên 1980, đến với một khung trời âm nhạc mới lạ, say đắm, đê mê, nhưng lại không nhuốm màu bi lụy, sầu ai.
Sang Mỹ, 10 năm qua, tôi mới có cơ hội để chiêm nghiệm thêm một dòng nhạc khác, khác lắm với Phạm Duy, với Ngô Thụy Miên, với Từ Công Phụng,... đó là dòng nhạc Lê Uyên Phương.
Nếu giai điệu trong các sáng tác của Trịnh Nam Sơn mang đến cho người nghe nỗi khắc khoải, miên man trong những cuộc tình không trọn vẹn, thì thanh âm của Lê Uyên Phương lại cho người nghe cảm giác của sự sống vội, yêu cuồng, nồng nàn, chất ngất, không cần biết ngày mai, không cần biết tương lai.
Thế mà thú vị một điều, cái bảng lảng, dặt dìu của Trịnh Nam Sơn sẽ xuất hiện cùng chất ngất ngây, “hoang dã” của Lê Uyên Phương trong cùng một sân khấu “Giọt Tình Xuân” diễn ra vào tối Thứ Bảy, 27 Tháng Hai, tại Saigon Performing Arts Center, Fountain Valley, CA 92708.

Trịnh Nam Sơn - người đầy “chất nghệ”

Nhận xét trên xuất phát từ kỷ niệm trong một chuyến biểu diễn của Trịnh Nam Sơn bên Châu Âu, như anh kể một cách thật vui, “Trong một lần đi diễn bên Châu Âu, một vị khán giả ái mộ đã nói với tôi như thế này: Anh Sơn ơi, em thấy người anh đầy 'chất nghệ!' Thoạt nghe tôi hơi ngớ ra nhưng chợt hiểu ý anh ta nói là 'đầy nghệ sĩ tính' ấy mà!”
“Chất nghệ” đó, có lẽ ai từng xem qua Trịnh Nam Sơn đều không khó để nhận ra.
Nói về lý do đưa anh đến với con đường chọn học nhạc, sáng tác nhạc, chứ không phải một ngành nghề gì khác, dù rằng con đường sáng tác biểu diễn không là công việc chính của mình, tác giả “Về Đây Em” cho biết, “Tôi tin rằng mọi chọn lựa hay quyết định nào trong đời mình cũng có ảnh hưởng của duyên nghiệp. Quyết định đi học nhạc là do đam mê của tôi từ trẻ, nhưng để thành danh với âm nhạc hay không có lẽ là do duyên nghiệp.”


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/222908-Giot-Tinh-Xuan-2-600.jpg
Ca sĩ Trịnh Nam Sơn. (Hình ca sĩ cung cấp)

Tôi hỏi, “Cùng với 'Dĩ Vãng,' thì 'Về Đây Em,' 'Con Đường Màu Xanh,' 'Nuối Tiếc,'.... đều là những ca khúc viết về những khắc khoải trong tình yêu, dù không bi lụy, ai oán, nhưng da diết và ray rứt đến vô cùng. Vậy, từ nguyên do gì, dòng nhạc của anh, ngay từ khi khai sinh, đã mang âm hưởng đó?”
Anh đáp, “Có thể xem 'Dĩ Vãng' là sáng tác đầu tay của tôi trong thị trường nhạc Việt, mặc dù mục đích lúc viết bài này là để hoàn thành một trong số những bài tập sáng tác trong trường thôi. Nguyên do của âm hưởng riêng trong dòng nhạc của tôi chính là những cảm nhận về tình yêu, về cuộc sống từ tâm hồn tôi vậy thôi.”
“Sáng tác của tôi ảnh hưởng từ những kiến thức tôi học ở trường nhạc. Theo như những nhận xét tôi nghe từ người hâm mộ và bạn bè thì cho dù những bản nhạc tôi viết có giai điệu và tiết tấu rất ‘Tây’ nhưng hồn nhạc và những cảm xúc mà bài nhạc truyền tải vẫn rung động được những tâm hồn rất Việt,” anh nói thêm.
Cũng theo người nhạc sĩ-ca sĩ mà sự xuất hiện của anh trên sân khấu luôn mang một phong cách, một dấu ấn rất đặc biệt, rất “Trịnh Nam Sơn,” thì không thể chọn ra một kỷ niệm nào để xem là đáng nhớ nhất trong đời sống sáng tác, biểu diễn của mình, bởi “mỗi sáng tác đều cho tôi một kỷ niệm đáng nhớ, vì có thể đó là kỷ niệm từ một mối tình hay một cảm xúc nào đó; vì vậy cho nên mỗi mối tình, mỗi cảm xúc đều là kỷ niệm đáng nhớ như nhau trong tôi.”
“Sẽ khơi dậy trong tâm hồn người nghe những cảm giác nồng nàn, dịu êm và tươi mát như đúng với tên của nó - 'Giọt Tình Xuân,'” chính là điều Trịnh Nam Sơn chờ đợi ở chương trình “Giọt Tình Xuân” sắp tới do Sống Entertaiment thực hiện.

Lê Uyên- “Bất cứ khi nào được hát nhạc LUP đều là hạnh phúc”

“Cứ mỗi lần bất cứ nơi nào, bất cứ ai mời hát nhạc Lê Uyên Phương thì tôi đều thấy hạnh phúc. Bởi vì đó là dòng nhạc được mọi người yêu mến từ lâu và tới bây giờ. Điều tôi sung sướng là giới trẻ bây giờ vẫn yêu dòng nhạc của LUP. Họ cho tôi biết rằng họ thấy tình yêu của chính họ trong những ca khúc của LUP. Đó là những điều rất hay. Cho nên bất cứ lúc nào, bất cứ ai làm chương trình để tôi có thể hát nhạc Lê Uyên Phương là tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc để nhận lời,” ca sĩ Lê Uyên thổ lộ.
Ca sĩ Lê Uyên, bao giờ cũng thế, khi chạm đúng “tần số Lê Uyên Phương” là cô có thể nói như không bao giờ dứt, về một dòng nhạc, một phần đời đã là hơi thở, là máu trong cô.
Thế nên, ngay trong chương trình đầu tiên ra mắt của mình, Sống Entertaiment đã chọn ngay Lê Uyên, ngay dòng nhạc LUP, với chất cuồng say, yêu đời yêu người đó, làm sự mở màn, âu cũng là điều dễ hiểu.
Và với người ca sĩ từng hớp hồn bao nhiêu lớp sinh viên, học sinh, từng làm nên huyền thoại 19 ngày trên sân khấu bao trường đại học ở Sài Gòn thì “khi nghe Sống Entertainment muốn dành chương trình đầu tiên mà họ làm để hát nhạc Lê Uyên Phương thì đó là điều tôi quá sung sướng rồi!”
Bởi vì, “Ngay chương trình đầu tiên mà người đầu tiên họ nghĩ đến là Lê Uyên Phương thì tôi còn hạnh phúc nào hơn! Và còn hát chung với dòng nhạc tình của Trịnh Nam Sơn nữa thì còn gì hơn. Phải nhận lời thôi!”
Trả lời câu hỏi, “Bẵng đi một thời gian, Lê Uyên không xuất hiện nhiều. Nhưng dạo gần đây thì lại thấy có rất nhiều chương trình mà tên Lê Uyên là lý do để người ta mua vé. Hiện tượng đó nói lên điều gì?”
Ca sĩ của “Dạ Khúc Cho Tình Nhân” cho rằng: “Cả một thời gian dài tôi không hát, nhưng nhạc Lê Uyên Phương vẫn nằm trong lòng yêu mến của mọi người. Và đây là lúc họ cần nghe lại những bài hát mà một thời đã là kỷ niệm của đời sống lứa đôi, một thời gian đẹp nhất trong đời họ. Bởi những ai từng nghe, từng là khách của Lê Uyên Phương thì giờ đây cũng đã trên 60 hết rồi.”
“Với tôi, khi được hát lại nhạc của LUP, đó không chỉ gợi lại kỷ niệm của chính tôi mà còn là của tất cả mọi người. Mỗi lần hát nhạc LUP là mỗi lần tôi sống lại với kỷ niệm, với quá khứ rất đẹp của mình, với tình yêu đầu của mình, với những cảm xúc mà có thể nói là rất hay, không bao giờ trở lại. Bởi trong bối cảnh chiến tranh thì cảm xúc của mình lúc nào cũng sợ hãi và khi sợ hãi như vậy thì mình lại sống hết lòng từng giây từng phút nên đó là thời gian đẹp nhất,” cô nói thêm.
Và khán giả sẽ đón nhận được điều gì khi tác giả “Dĩ Vãng” và ca sĩ Lê Uyên cùng xuất hiện trong “Giọt Tình Xuân?”
Tất cả đang chờ đợi ở giờ mở màn của Sống Entertaiment!
Giá vé đồng hạng $55, hạng ba $75, hạng nhì $85, hạng nhất $100, và VIP $120.
Liên lạc mua vé tại 714-856-4635, 626-678-6270, hoặc Tú Quỳnh 714-531-4284, Bolsa Tickets 714-418-2499, nhà sách Tự Lực 714-531-5290.
Ngọc Lan/Người Việt

nguacon
02-19-2016, 19:15
Hai người nầy xưa kia chắc khác thế hệ.
TNS bi giờ thấy dzà đi còn LY thì chắc đang hồi xuân nên "... còn hạnh phúc nào hơn! Và ... còn gì hơn".

huvo
02-19-2016, 20:31
"TNS bi giờ thấy dzà đi còn LY thì chắc đang hồi xuân nên "... còn hạnh phúc nào hơn! Và ... còn gì hơn"."

Bác NC nói chuyện ba phải gớm :50:, Hơn 30 năm mà không già sao được còn bà ngoại LY thì cung cấp tấm hình hồi ngày em 30 tuổi thì đương nhiên là hồi xuân rồi .

nguacon
02-19-2016, 20:40
"TNS bi giờ thấy dzà đi còn LY thì chắc đang hồi xuân nên "... còn hạnh phúc nào hơn! Và ... còn gì hơn"."

Bác NC nói chuyện ba phải gớm :50:, Hơn 30 năm mà không già sao được còn bà ngoại LY thì cung cấp tấm hình hồi ngày em 30 tuổi thì đương nhiên là hồi xuân rồi .

Dzị là Na treo đầu heo bán thịt chó phải hông?
Gần 30 năm tui không nghe nhac Việt, tui nhớ thấy LY hồi đó giống như trong hình còn TNS hồi đó phải biết là không như bi giờ.
Lính mới tui không biết ai hết.