PDA

View Full Version : Vợ nào con nấy



Hoàng Na
01-31-2014, 15:59
Chen thấy CC đang đồng bế con thì thắc mắc: "Vợ đâu mà ôm con thế kia?".

- À... bả ra chợ. Đi làm thì đỡ chứ ở nhà rảnh cái là bả lại bắt trông con. Mà đúng là mẹ nào con ấy, tui mệt với con bé quá.
- Pa nói "mẹ nào con ấy" nghĩa là sao? Chẳng lẽ con bé đã biết son phấn, quần áo thay mốt liên tục... như mẹ nó?
- Cũng gần như thế. Có một giờ đồng hồ mà nó đã mấy lần đòi... thay tã.


:21::21::21:

chendetoi
02-01-2014, 11:53
Qua hôm sau đi chợ, chen tui thấy HH đang cõng con đi lựa đồ nên sáp lại:

- Sao không cho nó xuống tự đi vậy HH?

- Nó hỏng chịu anh chén ơi. Khổ quá đi mất. Ra đường thì cõng con, về nhà thì....thằng cha đòi được "cõng".


:happy69::happy69::happy69:

calcu
02-01-2014, 14:40
hôm nay mồng 3 Tết bác Na và Chen khai hỏa hen :happy69:







.

HH
02-02-2014, 12:20
Mấy huynh kg dám nhận nên đỗ thưa cho HH , chứ nhà HH kín cổng cao tường sao mấy huynh rình được