HH
01-19-2014, 20:13
NKK đi làm về thấy vợ anh đang ngồi khóc sụt sùi. “Em thấy thật có lỗi ”, Cô nói.
- Em đang ủi bộ vest duy nhất của anh mai đi đám cưới thì làm cháy một lỗ to tướng ở đầu gối quần.
- Thôi, không sao – NKK an ủi – Em có nhớ không, anh có chiếc quần giống vậy dự phòng cho bộ vest mà.
- Em nhớ, và thật may là anh có chiếc quần dự phòng đó – Cô nói và lau nước mắt – nên Em đã cắt nó ra để vá lỗ thủng, trông cũng không tệ lắm.
- Em đang ủi bộ vest duy nhất của anh mai đi đám cưới thì làm cháy một lỗ to tướng ở đầu gối quần.
- Thôi, không sao – NKK an ủi – Em có nhớ không, anh có chiếc quần giống vậy dự phòng cho bộ vest mà.
- Em nhớ, và thật may là anh có chiếc quần dự phòng đó – Cô nói và lau nước mắt – nên Em đã cắt nó ra để vá lỗ thủng, trông cũng không tệ lắm.