Dean Nguyen
10-13-2013, 15:07
Trong nước, có 1 người mù nối tiếng là chỉ cần sờ, ngữi cuốn sách nào là có thể biết được tựa đề và nội dung của nó. Nhiều người bán tín, bán nghi. Cộng thêm báo chí truyền hình muốn giựt gân thổi phồng thêm nữa nên càng nổi tiếng và lọt đến tai "tiên sư" Trần Gian Tiên.
Trần Gian Tiên bèn cho mời người mù vào động "Bóp-Bức" của mình, nằm trong hang "Bắt Nó" kế bên hang "Pac Po".
TGT đưa 1 cuốn đầu tiên và hỏi người mù : "Sách gì đây?".
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Hồng Lâu Mộng đây mà.
-Sao biết?
-Ngữi có mùi...son phấn.
TGT bèn đưa cuốn thứ 2 và hỏi : " Sách gì đây?"
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Tam Quốc Chí đây mà.
-Sao biết?
-Ngữi có mùi ...binh đao.
Hừ! Lần này tiên sư TGT bèn thò tay... vô quần móc cuốn sách "Những mẫu chuyện Hồ Chít tịt" ra đưa người mù và hỏi: "Sách gì đây?"
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Văn của ông đây mà.
-Chời! Sao biết?
-Ngữi có mùi ... thum thũm.
.............!!!!........
Trần Gian Tiên bèn cho mời người mù vào động "Bóp-Bức" của mình, nằm trong hang "Bắt Nó" kế bên hang "Pac Po".
TGT đưa 1 cuốn đầu tiên và hỏi người mù : "Sách gì đây?".
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Hồng Lâu Mộng đây mà.
-Sao biết?
-Ngữi có mùi...son phấn.
TGT bèn đưa cuốn thứ 2 và hỏi : " Sách gì đây?"
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Tam Quốc Chí đây mà.
-Sao biết?
-Ngữi có mùi ...binh đao.
Hừ! Lần này tiên sư TGT bèn thò tay... vô quần móc cuốn sách "Những mẫu chuyện Hồ Chít tịt" ra đưa người mù và hỏi: "Sách gì đây?"
Người mù cầm sách sờ nắn, đưa lên mũi ngữi ngữi hồi lâu rồi đáp:
-Văn của ông đây mà.
-Chời! Sao biết?
-Ngữi có mùi ... thum thũm.
.............!!!!........