PDA

View Full Version : Mời Bà Con Sửa Giùm Thơ Bút Tre



twelve
10-04-2007, 02:40
Tui cũng không biết có bạn nào đã post chưa, mà dùng searche thì tìm không ra vậy xin mời các cao thủ UMC sửa giùm 2 câu thơ của Bút Tre :

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra ...


Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một cái .................

VANMINH
10-04-2007, 03:54
Tui cũng không biết có bạn nào đã post chưa, mà dùng searche thì tìm không ra vậy xin mời các cao thủ UMC sửa giùm 2 câu thơ của Bút Tre :

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra ...

Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một cái .................
Tuy không phải cao thủ ở UMC nhưng xin phép đề nghị như sau :

Trieu Lan dịch đít né sang
Càng mong kín đáo lại càng thối um !

HH xách đít qua cồn
Mưa như thác đổ lầu sôn ướt mèm !


-

undo_0000
10-04-2007, 04:05
Tuy không phải cao thủ ở UMC nhưng xin phép đề nghị như sau :

Trieu Lan dịch đít né sang
Càng mong kín đáo lại càng thối um !

HH xách đít qua cồn
Mưa như thác đổ lầu sôn ướt mèm !


-

thơ toàn là đít, mông không vậy cha

hungz27
10-04-2007, 05:35
Tui cũng không biết có bạn nào đã post chưa, mà dùng searche thì tìm không ra vậy xin mời các cao thủ UMC sửa giùm 2 câu thơ của Bút Tre :

Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra ...


Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một cái .................

Tiểu đệ chử nghĩa kô nhiều, xin thêm vô như vầy, bác "mừ hai" và AE coi được kô há :

* Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có mấy chị em...đôn lò

* Con đò dịch đít sang cồn
Giữa sông gió mạnh làm rồng rụng..lôn

:sorry: Thiệt pậy pạ

Anh-8
10-04-2007, 05:52
bái phục mấy cha , tui chịu thua.:40:

twelve
10-04-2007, 06:42
Tui xin có vài hàng dzí các bạn :

1-Bạn VanMinh dám ăn những miệng thịt to uống những bát rượu lớn, chịu chơi nhứt nhưng đi hơi xa nguyên bản,

2-Bạn undo thì dỉ nhiên ở đây phải có đít dzí mông chứ cha, gỏ mỏ tụng kinh hoài cũng đâu thành Phật đâu
"Phật là tâm, tâm là Phật" mà !

3-Bạn hungz27 sửa hay lắm ở 2 câu đầu vì gần gần với nguyên bản.

4-Jimmy né hoài dzị ông, cái đó là cái chiên môn của ông mờ.

Mới tới đây thì bạn hungz27 là hạng nhứt rùi

Ðể xem còn ai sửa nữa hôn, còn CC nè, HH nè, Admin nè, Trieu Lan nè, Hoadiem nè, sunshine nè, Navy_Seal nè, 4fool nè, eurasie nè và còn biết bao nhiêu các bạn tài hoa khác mà tui chưa dám nhắc ở đây.

Anh-8
10-04-2007, 07:26
4-Jimmy né hoài dzị ông, cái đó là cái chiên môn của ông mờ.



tui hổng biết chiên , chỉ biết sào hà.

hungz27
10-04-2007, 07:42
Tiếp nè (tặng cha dzê lão lão) :

Con đò dịch đít sang ngang
Thấy lão cốc chủ.. la làng trong thôn

Con đò dịch đít sang cồn
Cốc chủ bỏ chạy vì.. tồn quá lo

VANMINH
10-04-2007, 07:47
tui hổng biết chiên , chỉ biết sào hà.

Jimmy thì chỉ biết xào
Sò khô tới chả như vào ma cô
Đồng lô đang vẩn còn khô
Chả xào thành ướt, chả mò tùm lum !




-

twelve
10-04-2007, 07:52
Trích JL :
tui hổng biết chiên , chỉ biết sào hà.

Sào khô hay sào ướt dzậy Jimmy ?

VANMINH
10-04-2007, 08:01
Tiếp nè (tặng cha dzê lão lão) :

Con đò dịch đít sang ngang
Thấy lão cốc chủ.. la làng trong thôn

Con đò dịch đít sang cồn
Cốc chủ bỏ chạy vì.. tồn quá lo

Con đò dịch đít sang cồn
Chở lảo Cock chủ hai hòn bỏ quên !

twelve
10-04-2007, 08:17
Sao tui thấy mấy bạn gái nhát hít hà như TL, HH, HD v.v..., chỉ VanMinh và hungz27 là hưởng ứng nhiệt tình, xin nhào dzô sửa để Cốc mình thêm dzui đi bà con. Cái câu thơ sau nó đẹp lắm đó.

undo_0000
10-04-2007, 08:18
2-Bạn undo thì dỉ nhiên ở đây phải có đít dzí mông chứ cha, gỏ mỏ tụng kinh hoài cũng đâu thành Phật đâu
"Phật là tâm, tâm là Phật" mà !
Tui tu đắc đạo rồi nghe ông nói làm tui thèm thịt phao câu gà với phao câu của gái quá :22:

KhongThem
10-04-2007, 08:18
uiii' mình tham gia trễ wa'..các vị cao thủ võ lâm đã san bằng bình địa rùi....

Con đò dịch đít sang ngang...
Đánh dắm giữa đàng..mặt chàng làm ngơ


Con đò dịch đít sang cồn
Lòng anh thổn thức "càn côn" xuất đầu .....

không biét có đúng quy cũ không nữa..các vị sanh trước chỉ điểm thêm cho nha....

twelve
10-04-2007, 08:32
Ðó thấy chưa, vườn thơ thêm sắc rùi đó !! thêm được bạn KhongThem nữa, hehe ...
Bạn undo ơi, bạn không thấy nhà thơ Phạm Thiên Thư sao ? Ổng chịu chơi, thèm thì cứ tu xuất "thịt cầy, rựa mận, phao câu, cánh mề" cái nầy kêu là Bất Giới hoà thượng giống như hoà thượng VanMinh Thích Ðủ Thứ đó (theo lời của ThanhTam) chẳng cần giữ qui củ giới nào.

VANMINH
10-04-2007, 08:33
Bước tới đèo ngang bỗng mắc tè
Cỏ cây không có lấy gì che
Lang thang dưới núi vài cô bé
Của quý bỗng nhiên hết mắc tè

Vừa cởi lên em bổng mắc tè
Em trần truồng sạch chả gì che
Con công chưa ngủ còn quá bé
Anh phải tháo lui để đi tè !



-

undo_0000
10-04-2007, 09:41
haha KhongThem tui cũng không biết luật thơ, bro cứ thoải mái ngâm thơ đi
thơ của VanMinh đọc làm tui nổi da gà, gì mà trần truồng cởi lên em vậy :happy62:
twelve: tui phạm sắc giới chứ không phải ăn uống đâu

hungz27
10-04-2007, 13:39
Room "u minh" tuy nhiều mà hẹp
Gái "u minh" tuy đẹp mà ..dzê

undo_0000
10-04-2007, 17:15
Room "u minh" tuy nhiều mà hẹp
Gái "u minh" tuy đẹp mà ..dzê
cho tui sửa lại:
"tuy già mà ..dzê"

twelve
10-04-2007, 20:21
Trời ạ ! sắc giới còn tổ cha hơn ăn uống nữa đó undo "phạm sắc giới thì khí kiệt, khí kiệt thì linh hồn nhọc mêt. Tinh kiệt thì hồn tiêu".

Câu thơ sau thật tuyệt vời mà sao hỏng thấy ai nhảy dzô nữa dzị, thiệt là nhát hít như con gái dzị mấy cha

chendetoi
10-04-2007, 22:33
Con bò nghếch mũi qua đồn
Bên này ngó thấy có cái Lò Tôn.

Câu sau chưa nghĩ ra, mà thôi 1 câu đủ góp vui rồi.

twelve
10-05-2007, 00:23
Ráng nghỉ thêm đi bạn chendetoi, tiệm tui coi bộ làm ăn hỏng khá bằng tiệm hungz27 nên tui sắp đóng cửa rùi

VANMINH
10-05-2007, 04:01
Ráng nghỉ thêm đi bạn chendetoi, tiệm tui coi bộ làm ăn hỏng khá bằng tiệm hungz27 nên tui sắp đóng cửa rùi

Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một cái ồn thêm L




-

VANMINH
10-05-2007, 04:11
Thêm cái nửa nè :

Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một cái tôn lò nằm



-

twelve
10-05-2007, 04:32
Thôi thôi tui phục thầy rùi,
Mai khai bankrupt để hui nhị tỳ
Chị em nào có biết gì
Câu sau quá đẹp mần chi không (ai) vào !

twelve
10-05-2007, 22:13
Ðến đây VanMinh đã giựt giải của hungz27 rùi vì gần gần với nguyên ý :

Con đò dịch đít sang cồn
Bên kia có một em tôn lò nằm

Nhưng chưa đúng dzới nguyên bản, xin mời bà con dzô nữa đi, tiệm đang xeo mờ, mai đóng cửa tiệm rùi, vì làm ăn không phát đạt bằng tiệm của lão hungz27