PDA

View Full Version : "Quỷ đỏ" tiễn bước HLV Martin Jol?



M.T.I
08-26-2007, 01:30
Tottenham hành quân đến Old Trafford với quyết tâm lớn nhằm cứu vãn chiếc ghế của ông thầy đang lung lay dữ dội. Nhưng số phận khó mỉm cười với Martin Jol khi trước mặt ông là chủ nhà M.U cũng đang khát khao chiến thắng.

Trước mùa giải, không ai nghĩ HLV của Tottenham lại rơi vào tình cảnh như hiện nay. Những thất bại và lối chơi thiếu thuyết phục của đội bóng khiến số phận của ông thầy người Hà Lan đang như mành treo chuông.

Việc ban lãnh đạo CLB thành London tiếp xúc với những HLV hàng đầu như một lời cảnh báo, nếu Tottenham tiếp tục để thua thì họ sẽ sẵn sàng "trảm" Martin Jol. Tất nhiên là ông và các học trò đều hiểu rõ họ phải kiếm được ít nhất một điểm tại Old Trafford.


http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/08/26/Man_Tot.jpg
Martin Jol đang đứng trước nguy cơ bị sa thải

Thế nhưng, Martin Jol đang gặp vô số khó khăn trước trận đấu có tính chất quyết định chiếc ghế của mình. Đầu tiên là những bất đồng với cậu học trò Berbatov, người đang được chính M.U tích cực liên hệ.

Ngôi sao Bulgaria đang là con cưng trong mắt lãnh đạo cũng như các cổ động viên của đội bóng. Rõ ràng là nếu không giải tỏa được những vấn đề giữa hai người, thì Jol mới là người chịu thiệt.

Ngoài ra, các vị khách còn thiếu một loạt vị trí quan trọng khác vì chấn thương. Benoit Assou-Ekotto, Michael Dawson, Younes Kaboul, Ledley King và Aaron Lennon sẽ là những người ngồi nhà ở trận này, trong khi khả năng ra sân của Darren Bent vẫn bỏ ngỏ.

Tin vui duy nhất với Jol là việc tài năng trẻ Gareth Bale đã sẵn sàng cho trận đấu ra mắt CLB mới. Như thế vị trí hậu vệ trái của Tottenham đã được củng cố phần nào trong khi những cú sút phạt thần sầu của Bale sẽ là một vũ khí đầy uy lực


http://bongda.com.vn/Data/Image/2007/08/26/Man_Tot.jpg1.jpg
M.U không được phép sảy chân thêm lần nữa

Trong khi đó, M.U cũng đang muốn giải cơn khát chiến thắng sau chuỗi 3 trận khởi đầu tồi tệ. Thất bại trong trận derby với Man City đã là nỗi đau quá lớn và "quỷ đỏ" hiểu rằng họ không được phép để mất điểm nữa.

Ferguson có sự trở lại của tiền đạo Louis Saha nhưng nhiều khả năng chân sút người Pháp sẽ chỉ xuất phát trên ghế dự bị. Với việc Rooney và C.Ronaldo không thể thi đấu, rất có thể bản hợp đồng mới Anderson sẽ được tạo cơ hội trong trận đấu này.

Trước trận đấu, "máy sấy tóc" đã khẳng định rõ quyết tâm của đội chủ nhà: "Chúng tôi sẽ chiến thắng trong cuộc đấu vào chủ nhật này. Đẳng cấp sẽ giúp M.U có được kết quả mong muốn. Tôi không nghi ngờ động lực của các cầu thủ khách muốn giúp HLV của họ. Tuy nhiên, với trình độ của M.U thì đã đến lúc chúng tôi giành được kết quả xứng đáng".

Cùng đầu tư lớn cho mùa giải và đều gặp khởi đầu lận đận, cả M.U và Tottenham đang khát khao một kết quả tốt để chấm dứt những chỉ trích nhằm vào hai đội. Nhưng so với Martin Jol, Ferguson thoải mái hơn nhiều với sự ủng hộ tuyệt đối từ lãnh đạo CLB, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà và tất nhiên là cả dàn cầu thủ tài năng trong tay.

Một chiến thắng nhẹ nhàng có lẽ là đủ để HLV người Scotland tiễn người đồng nghiệp rời khỏi chiếc ghế nóng tại CLB thành London.

Đội hình xuất phát dự kiến:

Man Utd: Van der Sar (TM), Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Hargreaves, Nani, Anderson, Tevez.

Tottenham: Robinson (TM), Chimbonda, Gardner, Rocha, Bale, Tainio, Zokora, Jenas, Malbranque, Berbatov, Keane.

Theo VTC