PDA

View Full Version : MU gây thất vọng trong ngày ra quân



carelesswhisper
08-13-2007, 12:01
Thi đấu trên sân nhà, gặp Reading yếu hơn về mọi mặt, lại chơi hơn người từ phút 73, nhưng kết quả mà thày trò HLV Ferguson giành được ở trận đầu tiên trong hành trình bảo vệ vương miện giải Ngoại hạng chỉ là tỷ số 0-0 cùng một điểm ít ỏi.

Chứng kiến ba đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool, rồi Chelsea và Arsenal mở hàng thắng lợi, đại bộ phận người hâm mộ MU đều tin rằng điều tương tự cũng sẽ đến khi đội ĐKVĐ tiếp Reading - đối thủ từng khiến "Quỷ đỏ" phải 4 lần vã mồ hôi mùa trước - trong trận đấu muộn nhất vòng một. Ngoài yếu tố sân bãi, niềm tin chiến thắng ấy là rất xác đáng bởi đội khách đã suy yếu đáng kể từ khi tiền vệ trụ cột Sidwell bỏ sang Chelsea. Còn MU thì vừa bổ sung một loạt tân binh chất lượng cao vào đội ngũ vốn đã nhiều sao và quá mạnh từ mùa trước.

Tuy nhiên, diễn biến hơn 90 phút tranh tài tại Old Trafford hôm qua đã làm đảo lộn tất cả dự đoán của giới chuyên môn và đi ngược lại sự kỳ vọng của các fan chủ nhà. Dù đã làm đủ kiểu, tấn công biên, đánh trung lộ, sút xa, lật cánh đánh đầu ..., MU vẫn bế tắc đến tuyệt vọng trong khâu ghi bàn. Ngay cả khi được chơi hơn người trong khoảng 20 phút cuối, họ cũng không tận dụng được ưu thế ấy, để tìm đường vào cầu môn đối phương và phải chấp nhận cưa điểm với Reading sau tiếng còi mãn cuộc.

Những ai quá yêu mến "Quỷ đỏ" có thể đổ cho sự rắc rối về thủ lục khiến tiền đạo tân binh Tevez chưa thể ra sân, sự đen đủi, hoặc viện cớ Rooney rời sân sau hiệp đầu vì chấn thương... để lý giải trận hòa nghèo nàn của đội ĐKVĐ. Nhưng khi còn trên sân, chính Rooney chứ chẳng ai khác đã phung phí ít nhất 3 tình huống mà tưởng chừng bàn thắng đến rõ mười mươi. Giggs, Evra, Scholes, O'Shea... cũng đánh mất phần nào sự nhạy bén trước khung thành và vô tình "làm nền" cho những pha bay lượn cứu thua xuất thần của thủ thành Hahnemann.

Công bằng mà nói, trừ khâu dứt điểm, MU hôm nay đã chứng tỏ được phần nào sức mạnh từng giúp họ đánh bại Chelsea trong cuộc đua giành chức vô địch giải Ngoại hạng mùa trước. Có Scholes trở lại ở vị trí tiền vệ trung tâm, lối chơi pressing theo sơ đồ 4-4-1-1 của MU vận hành rất trơn tru. Họ liên tiếp dồn ép Reading bằng các pha phối hợp đa dạng có tốc độ cao ở cả hai biên lẫn trung lộ và nhờ đó tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không một lần tận dụng thành công. Đáng kể nhất là tình huống Giggs vôlê dội cột ở phút 24, sau pha qua người như làm xiếc và chuyền bóng của Ronaldo.

Kịch bản tương tự được tái diễn dù HLV Ferguson đã tăng cường Nani rồi O'Shea (đá trung phong cắm thay Rooney) và dồn toàn lực tấn công sau giờ nghỉ giải lao. Ngay cả khi có lợi thế về quân số và bổ sung Fletcher cho mặt trận tấn công, tình hình vẫn không được cải thiện cho MU. Sự nôn nóng vì bàn thắng chưa đến khiến các chân sút áo đỏ không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết mỗi khi có cơ hội và vì thế càng đẩy đội nhà chìm sâu vào bế tắc. Ngược lại, Reading càng đá càng chặt chẽ, tập trung. Nỗ lực đó được đền đáp xứng đáng khi họ ra về với 1 điểm đầu tay.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Brown (Fletcher, 77'), Ferdinand, Vidic, Silvestre (O'Shea, 57'), Ronaldo, Scholes, Carrick, Evra, Giggs, Rooney (Nani, 46').

Reading: Hahnemann; De la Cruz, Ingimarsson, Duberry, Shorey; Murty, Ki-Hyeon (Oster, 57'), Harper, Gunnarsson; Hunt (Bikey, 87'), Doyle (Kitson, 72').

Thẻ đỏ: Kitson 73'

undo_0000
08-13-2007, 12:13
ôi MU...
vậy sự khởi đầu nan

karon
08-13-2007, 12:46
ko sao mùa giải còn dài mà MU của tui sẽ vô địch lần nữa

M.T.I
08-13-2007, 21:53
Dù gì cũng chỉ mới cách có........ 2 điểm , đây là đương kiêm vô địch nước Anh "chấp" những đối thủ còn lại đó thôi

seneken
08-13-2007, 21:57
thằng Reading chuyên gia là thằng phá rối... Rooney chấn thương roài

carelesswhisper
08-14-2007, 09:27
tui cũng hy vọng là vậy ma MU cứ đá kiểu này chết là cái chắc

karon
08-14-2007, 09:40
là Fan của MU phải đặt niềm tin vào MU chứ đường đua còn dài mà

M.T.I
08-14-2007, 22:16
Không đâu đường dài mới biết ngựa hay , nên nhớ năm ngoái thằng Chel còn "lên bờ xuống ruộng" với thằng Reading này nữa là , 1 điểm trong ngày ra quân cũng chưa phải là thảm hoạ phải không mấy u